CAU TRẦU LOAN PHƯỢNG

 
CAU TRẦU LOAN PHƯỢNG
[Thuận nghịch độc]
 
Êm dịu khúc nồng mãi nguyệt ơi
Đắm say tình lịm đẫm hương ngời
Mềm môi ngọt lướt hồn nghiêng ngả
Bổng giấc thơm dìu ý gợi khơi
Thêm ngát giọng hò loang mượt nẻo
Kết xinh rèm mộng luyến tươi đời
Thềm trăng sáng diễm lòng thơ trải
Têm cánh phượng trầu dạm đến nơi
 
Nơi đến dạm trầu phượng cánh têm
Trải thơ lòng diễm sáng trăng thềm
Đời tươi luyến mộng rèm xinh kết
Nẻo mượt loang hò giọng ngát thêm
Khơi gợi ý dìu thơm giấc bổng
Ngả nghiêng hồn lướt ngọt môi mềm
Ngời hương đẫm lịm tình say đắm
Ơi nguyệt mãi nồng khúc dịu êm
 
HANSY
*
MỜI TRẦU
 
Têm trầu cánh phượng gửi về nơi
Ái đượm càng say miết mải đời
Thềm ngọc rải hoa hồng thắm cảnh
Biển vàng ươm nắng rực xa khơi
Thêm nồng tửu rót tay mà mượt
Bớt khổ đường đi bước rạng ngời
Mềm mại dáng ai thuyền đỗ bến
Êm giường ấm đệm ngả người ơi
 
Ơi người ngả đệm ấm giường êm
Bến đỗ thuyền ai dáng mại mềm
Ngời rạng bước đi đường khổ bớt
Mượt mà tay rót tửu nồng thêm
Khơi xa rực nắng ươm vàng biển
Cảnh thắm hồng hoa rải ngọc thềm
Đời mải miết say càng đượm ái
Nơi về gửi phượng cánh trầu têm
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến