KHÁT VỌNG CHUNG TÌNH

 
KHÁT VỌNG CHUNG TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Không mờ nhạt dáng mãi hoài ghim
Nguyện ý vầy duyên thỏa kiếm tìm
Nồng mặn phả hương xào xạc ngãi
Diễm hồng loang sắc ngạt ngào phim
Trông hò hẹn nũng đêm chờ luyến
Đợi dắt dìu thương nỗi nhớ kìm
Chồng chất giữa mơ đầy ước vọng
Đông tàn nẻo mới dệt lòng tim
 
Tim lòng dệt mới nẻo tàn đông
Vọng ước đầy mơ giữa chất chồng
Kìm nhớ nỗi thương dìu dắt đợi
Luyến chờ đêm nũng hẹn hò trông
Phim ngào ngạt sắc loang hồng diễm
Ngãi xạc xào hương phả mặn nồng
Tìm kiếm thỏa duyên vầy ý nguyện
Ghim hoài mãi dáng nhạt mờ không
 
HANSY
*
ĐÔNG LẠNH .
 
Tim vá phải rồi cũng lạnh Đông
Lịm môi chờ gió trẩy canh Chồng
Kìm đâu nỗi nhớ hồn thôi Mộng
Mỉm đấy duyên cười dạ vẫn Trông
Phim truyện cũ ngày theo cửa Trống
Phím dây chùng điệu ngỏ câu Nồng
Tìm luôn mắt ngủ thềm khuya Rỗng
Ghim lệ mủi rồi nghĩa có Không
 
Không có nghĩa rồi mủi lệ ghim
Rỗng khuya thềm ngủ mắt luôn tìm
Nồng câu ngỏ điệu chùng dây Phím
Trống cửa theo ngày cũ truyện Phim
Trông vẫn dạ cười duyên đấy Mỉm
Mộng thôi hồn nhớ nỗi đâu Kìm
Chồng canh trẩy gió chờ môi Lịm
Đông lạnh cũng rồi phải vá Tim.
 
Cỏ Dại Sang Mùa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến