TÚ UYÊN-GIÁNG KIỀU-[1]


70-
TÚ UYÊN-GIÁNG KIỀU-[1]
[Tích]

Kỳ thơ diễm ái một duyên kiều
Ngọc nữ thiên đình lả lướt phiêu
Đỏ lá ngời thơm lòng thấu hiểu
Vàng trâm đượm ngát dạ nuông chiều
Chàng Uyên tưởng nhớ ngồi bên liễu
Ngõ Biếc* mong chờ gởi tiếng tiêu
Trải cánh đa tình trong ảo diệu
Vành tim vọng mãi khúc mơ diều

Vành tim vọng mãi khúc mơ diều
Phảng phất tâm hồn lả lướt tiêu
Tố Nữ đề tranh lời tỏa điệu
Phòng trai ngắm hoạ buổi nghiêng chiều
Giao tình Nguyệt lão tràn hương diệu
Kết nghĩa Tiên Trần đẫm sắc phiêu
Tích truyện ngàn năm hoài vẫn chiếu
Kỳ thơ diễm ái một duyên kiều

HANSY
*Bích Câu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến