TÌM HƯƠNG KỶ NIỆM

 
TÌM HƯƠNG KỶ NIỆM
 
Quá vãng xưa nào khẽ vọng ngân
Lời ve cánh phượng nỉ non dần
Mơ màng trí não bừng thơ phú
Giục giã tim lòng dậy nghĩa ân
Nhớ giữa sân trường thơm mấy dạo
Dìu hương kỷ niệm ngát bao lần
Vì mưa đến vội mùa yêu trễ
Khiến chuyện cau trầu phải lỡ chân
 
Khiến chuyện cau trầu phải lỡ chân
Tình thơ để vuột tiếc đôi lần
Tơi bời mộng xám lùa tiên cảnh 
Khắc khoải tim buồn rụng ái ân
Dẫu ước đường mơ đành sụm mãi
Dù thương nẻo nhớ lạc phai dần
Chiều nay trở giấc tìm hương cũ
Kỷ niệm xưa nào khẽ vọng ngân
 
HANSY
*
GÓT HẠ
 
Ve rền rã điệp khúc trào ngân
Phượng nở hồng tươi đã thắm dần
Sắc tỏa mơ màng trên lối hẹn
Hương xòa lãng mạn giữa đường ân
Lòng mê lịm cảnh lâng ngời bước
Dạ đắm say màu bổng xuyến chân
Gió khẽ du bờ vai diễm mỏng
Hè sang nắng xỏa tóc thơm lần
 
Hè sang nắng xỏa tóc thơm lần
Gió trải hương đời quyện bước chân
Ấm dịu cung chờ loan phím hẹn
Êm lành điệu nhớ thảo lòng ân
Lời trong quãng nhạc đan tình cháy
Ý giữa vần thơ ghép mộng dần
Vỗ nhịp tim hòa theo sóng quẩn
Ve rền rã điệp khúc trào ngân.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến