VẪN TỰA HOÀNG MAI
VẪN TỰA HOÀNG MAI
{Ngũ độ]
Xưa bừng nở diệu đóa hoàng mai
Bỗng chợt giờ đây thở vắn dài
Phú diễm luôn ngời đâu thể nhạt
Thơ nồng vẫn thắm chẳng hề phai
La đà cánh mộng thơm vờn tỏa
Khấp khởi triền mơ ngọt giũa mài
Dẫu bước thời gian nào trở lại
Nhưng tình mãi đọng nẻo lòng ai
Thuở ấy câu hò sũng dạ ai
Làm bao mặc khách bỏ công mài
Quây quần mộng khúc ngây bừng trỗi
Giục giã mơ lòng khó đổi phai
Vẫn ước hương tình chan nẻo đượm
Hằng mong hạnh phúc tỏa duyên dài
Dù cho bão tố thường đe dọa
Nguyện ủ vuông tròn nghĩa trúc mai
HANSY
{Ngũ độ]
Xưa bừng nở diệu đóa hoàng mai
Bỗng chợt giờ đây thở vắn dài
Phú diễm luôn ngời đâu thể nhạt
Thơ nồng vẫn thắm chẳng hề phai
La đà cánh mộng thơm vờn tỏa
Khấp khởi triền mơ ngọt giũa mài
Dẫu bước thời gian nào trở lại
Nhưng tình mãi đọng nẻo lòng ai
Thuở ấy câu hò sũng dạ ai
Làm bao mặc khách bỏ công mài
Quây quần mộng khúc ngây bừng trỗi
Giục giã mơ lòng khó đổi phai
Vẫn ước hương tình chan nẻo đượm
Hằng mong hạnh phúc tỏa duyên dài
Dù cho bão tố thường đe dọa
Nguyện ủ vuông tròn nghĩa trúc mai
HANSY
*
SAY TÌNH
ĐÊM tủi thân già mộng cánh mai
NAY trông kẻ đến dạ đau dài
Lửa dìm đạo lý bao chiều nghĩ
Cạn trải ân tình mấy bận phai
Bình lạnh từng cơn buồn mải miết
Khô nhòa sóng cuộn vẫn luôn mài
Rượu này thiếu bạn rầu ngơ ngẩn
Đời vắng em rồi say với ai
ĐÊM về thổn thức mộng hoài mai
NAY ngóng người đi lệ đổ dài
LỬA trút ân tình bao bận dỗi
CẠN dìm đạo nghĩa mấy lần phai
BÌNH thưa sóng cuộn buồn da diết
KHÔ lạnh từng cơn nhớ miệt mài
RƯỢU hết thêm sầu ngơ ngẩn dõi
ĐỜI EM CÁCH TRỞ SẼ CÙNG AI
Hường xưa
SAY TÌNH
NAY trông kẻ đến dạ đau dài
Lửa dìm đạo lý bao chiều nghĩ
Cạn trải ân tình mấy bận phai
Bình lạnh từng cơn buồn mải miết
Khô nhòa sóng cuộn vẫn luôn mài
Rượu này thiếu bạn rầu ngơ ngẩn
Đời vắng em rồi say với ai
NAY ngóng người đi lệ đổ dài
LỬA trút ân tình bao bận dỗi
CẠN dìm đạo nghĩa mấy lần phai
BÌNH thưa sóng cuộn buồn da diết
KHÔ lạnh từng cơn nhớ miệt mài
RƯỢU hết thêm sầu ngơ ngẩn dõi
ĐỜI EM CÁCH TRỞ SẼ CÙNG AI
Nhận xét
Đăng nhận xét