NGOÁI VỌNG THƯƠNG NÀO

 
NGOÁI VỌNG THƯƠNG NÀO
 
Thuở ấy đôi mình gắn chặt tay
Vần thơ lộng gió giữa tim này
Hoài vương vấn dạ loang dìu trỗi
Mãi khát khao tình tỏa lượn bay
Hạnh phúc đan bừng tơ tưởng dậy
Tào khang ước hẹn mải mê bày
Từng đêm quấn quyện ngời hương lửa
Dạo khắp thiên đường ngọt luyến say
 
Ta hằng ướp rượu cốt tìm say
Những muốn vùi chôn bội phản bày
Quạnh nhớ nhung người trong gối tủi
Rêm trằn trọc giấc giữa tình bay
Mà gieo khúc thảm chia lìa đấy
Để rụi hồn đau thổn thức này
Dỗ cánh hoa tàn thương hẻo phận
Khi vườn mộng cảnh đã rời tay
 
HANSY
*
KHÚC ÊM
 
Dịu dàng thu khẽ nắm bàn tay
Nói nhỏ người ơi thẹn lắm này
Sóng mộng ru hồn đơ đẫn gảy
Mưa tình vỗ giấc ngẫn ngờ bay
Lời như điệu hát làm mê quẩy
Tiếng hệt đàn ca gợi đắm bày
Cứ trải mơ màng theo nhịp vẫy
Cho hồn xao xuyến dập dìu say
 
Cho hồn xao xuyến dập dìu say
Những nụ tình đơm trải đẫm bày
Điệp khúc mê nồng da diết vẫy
Ca từ diệu thắm khẽ khàng bay
Đàn ơi giữ phách êm đềm quẩy
Tiếng hỡi gìn âm ngọt diễm này
Ghép đoạn tơ lòng tha thiết gảy
Dịu dàng thu khẽ nắm bàn tay
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến