LỒNG LỘNG QUỲNH HƯƠNG

 
LỒNG LỘNG QUỲNH HƯƠNG
[Thuận nghịch độc]
 
Hương quỳnh đẫm mượt tỏa lòng mơ
Ngát rợp hồn khuya gió lững lờ
Đường quấn quyện yêu choàng thắm nguyệt
Cõi tràn lan đắm dệt hồng tơ
Thương cài ước cũ chăn hoài đợi
Nhớ vọng thề xưa gối mãi chờ
Thường mộng cảm say bừng hạnh phúc
Vương dìu dặt nẻo biếc huyền thơ
 
Thơ huyền biếc nẻo dặt dìu vương
Phúc hạnh bừng say cảm mộng thường
Chờ mãi gối xưa thề vọng nhớ
Đợi hoài chăn cũ ước cài thương
Tơ hồng dệt đắm lam tràn cõi
Nguyệt thắm choàng yêu quyện quấn đường
Lờ lững gió khuya hồn rợp ngát
Mơ lòng tỏa mượt đẫm quỳnh hương
 
HANSY
*
PHIÊU QUỲNH
 
Hương làn thắm đượm cõi nồng mơ
Thoảng khói cùng mây gió lượn lờ
Đường nguyệt xoã sương lồng ngọc cánh
Đoá Quỳnh lâng nhuỵ dệt vàng tơ
Thương ngàn sắc ái đan tình gởi
Luyến vạn màu trăng kết mộng chờ
Thường giấc khoả đêm hoà ướcvọng
 
Vương tràn toả nguyện thoả dòng thơ
Thơ dòng thoả nguyện toả tràn vương
Vọng ước hoà đêm khỏa giấc thường
Chờ mộng kết trăng màu vạn luyến
Gởi tình đan ái sắc ngàn thương
Tơ vàng dệt nhuỵ lâng Quỳnh đóa
Cánh ngọc lồng sương xoã nguyệt đường
Lờ lượn gió mây cùng khói thoảng
Mơ nồng cõi đượm thắm làn hương
 
Phượng Quynh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến