TÌNH PHỞ THỦ ĐÔ
NHỚ
PHỞ THÀNH ĐÔ
[Ngũ độ-Trắc]
Những ước về xơi Hà Nội phở
Đồng Nai nũng nịu gieo lòng nhớ
Chan nồng đắm dạ giữa mùi bơ
Khỏa đượm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng rủ quãng mơ
Hương ngời ngát tỏa choàng duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm ý bổng tựa vần thơ
Lả lướt hương nồng như vị mỡ
Lắm buổi thương vờn giữa rặng mơ
Nhiều hôm cảm lượn trong rừng nhớ
Tim lòng nhấp nhổm mãi hoài cơ
Những ước về xơi Hà Nội phở
HANSY
[Ngũ độ-Trắc]
Những ước về xơi Hà Nội phở
Đồng Nai nũng nịu gieo lòng nhớ
Chan nồng đắm dạ giữa mùi bơ
Khỏa đượm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng rủ quãng mơ
Hương ngời ngát tỏa choàng duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Vẫn mộng môi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm ý bổng tựa vần thơ
Lả lướt hương nồng như vị mỡ
Lắm buổi thương vờn giữa rặng mơ
Nhiều hôm cảm lượn trong rừng nhớ
Tim lòng nhấp nhổm mãi hoài cơ
Những ước về xơi Hà Nội phở
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét