BIỆT CÕI ÂN TÌNH

 
BIỆT CÕI ÂN TÌNH
[Thuận nghịch độc-Thiên nhiên-Láy]
 
Chiều Mưa đẫm nhớ ngả nghiêng sầu
Gió chạm cay lòng mệt mỏi ngâu
Xiêu Nguyệt mặt mày ngơ giữa nẻo
Tách Mây bèo bọt rã bên cầu
Nhiều xơ xác Biển chèn đau buốt
Nhão tối tăm Trời rụi thẳm sâu
Tiêu đoạn lỡ tình mai mỉa Nắng
Kiều Sương giã biệt thở than đầu
 
Đầu than thở biệt giã Sương Kiều
Nắng mỉa mai tình lỡ đoạn tiêu
Sâu thẳm rụi Trời tăm tối nhão
Buốt đau chèn Biển xác xơ nhiều
Cầu bên rã bọt bèo Mây tách
Nẻo giữa ngơ mày mặt Nguyệt xiêu
Ngâu mỏi mệt lòng cay chạm Gió
Sầu nghiêng ngả nhớ đẫm Mưa chiều
 
HANSY
*
SẦU VƯƠNG
 
Chiều hiu hắt quạnh Mắt vương sầu
Mộng tả tơi buồn Lệ ướt ngâu
Xiêu Gót tủi chờ dang dở bến
Rũ Mi hờn đợi lửng lơ cầu
Nhiều đau đớn phủ dày Môi nhạt
Lắm tái tê chìm đẫm Dạ sâu
Yêu dấu mỏi mòn Tâm nặng trĩu
Liều mê mải dốc trở quay Đầu
 
Đầu quay trở dốc mải mê liều
Trĩu nặng Tâm mòn mỏi dấu yêu
Sâu Dạ đẫm chìm tê tái lắm
Nhạt Môi dày phủ đớn đau nhiều
Cầu lơ lửng đợi hờn Mi rũ
Bến dở dang chờ tủi Gót xiêu
Ngâu ướt Lệ buồn tơi tả mộng
Sầu vương Mắt quạnh hắt hiu chiều
 
Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến