VỀ LẠI ĐƯỜNG XƯA


VỀ LẠI ĐƯỜNG XƯA
[Thuận Nghịch độc]

Về lại ngõ nao thuở biệt hường
Đắm lòng mơ quyện ước hoài thương
Quê nhà
thắm đượm mây choàng lối
Ruộng rẫy
ngời thơm gió thoảng đường
Thề hẹn
nối yêu dìu dặt gởi
Dõi tìm
xuyên nhớ đẫn đờ vương 
Đê triền
ngát diễm thơ tình lộng
Kể cận nuối xưa biếc mộng trường

Trường mộng biếc xưa nuối cận kề
Lộng tình thơ diễm ngát triền đê
Vương đờ đẫn
nhớ xuyên tìm dõi
Gởi dặt dìu yêu nối hẹn thề
Đường thoảng gió thơm ngời rẫy ruộng
Lối choàng
mây đượm thắm nhà quê
Thương hoài
ước quyện mơ lòng đắm
Hường biệt thuở nao ngõ lại về

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến