HƯƠNG TÀN SẮC NHẠT
HƯƠNG TÀN SẮC NHẠT
[Áp cú]
Dính mãi làm
chi một bóng hình
Hình thời khắc cũ chẳng còn xinh
Xinh tàn ánh nguyệt mờ nơi tĩnh
Tĩnh giấu bờ môi loạn cõi bình
Bình lạc chân trời thêm vỡ tính
Tính chìm góc bể khiến mòn vinh
Vinh giờ quạnh
vắng nào an định
Định phận người
ơi tủi kiếp tình
*
Định ước giờ
đây nhạt nẻo tình
Tình tàn ái lặng nát mùi vinh
Vinh mờ dạo ấy nhàu an tịnh
Tịnh xám mùa
nao khó mộng bình
Bình ổn bay rồi
thương nuối thịnh
Thịnh bầm tắt rụi hết cài xinh
Xinh gầy ái cảm không còn dính
Dính cũng hoài
thôi chẳng hiện hình
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét