KHẬP KHỄNH ĐƯỜNG TRẦN


KHẬP KHỄNH ĐƯỜNG TRẦN
[Ngũ độ]

Triền miên nghĩ ngợi chán dương trần 
Tất cả như là mộng huyễn vân 
Vỡ nẻo linh hồn xiêu mấy bận 
Cùm hương trí tuệ ngã bao lần 
Đành cam dỗ kiếp dù cay phận 
Phải rán theo đời dẫu rạc thân 
Đuối giữa sông tình chan tủi hận 
Buồn thay khát vọng lõm teo dần

Buồn thay khát vọng lõm teo dần
Phước hạnh đâu nào khổ thân 
Khắc khoải tâm hồn đau những bận 
Đìu hiu trí não khổ trăm lần 
Tìm nơi diễm phúc cho bừng phận 
Dệt khúc xanh tình để trỗi vân 
Cũng có nhiều khi lòng nổi giận 
Triền miên nghĩ ngợi chán dương trần 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến