NGƯỜI ĐỜI CỦA TẠM
NGƯỜI ĐỜI CỦA TẠM
Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần
Men tình bội phản khiến chìm ân
Đường danh lặn nổi rầu bao nuộc
Sự nghiệp tàn lên nhọc mấy lần
Góp hận cho đầy âu rạc trí
Gây thù để lại chẳng toàn thân
Tâm xà khẩu Phật lời điêu láo
Cuộc sống tèm lem rác ngập trần
Cuộc sống tèm lem rác ngập trần
Tâm lòng giữ sạch vẹn tình thân
Vần thơ diệu ngát êm đềm buổi
Nhịp phách chùng ngây rộn rã lần
Đắm nỉ non lời loang đẹp ngãi
Vun chiều chuộng ý trải nồng ân
Phù du thế sự đừng hay chấp
Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần
HANSY
Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần
Men tình bội phản khiến chìm ân
Đường danh lặn nổi rầu bao nuộc
Sự nghiệp tàn lên nhọc mấy lần
Góp hận cho đầy âu rạc trí
Gây thù để lại chẳng toàn thân
Tâm xà khẩu Phật lời điêu láo
Cuộc sống tèm lem rác ngập trần
Cuộc sống tèm lem rác ngập trần
Tâm lòng giữ sạch vẹn tình thân
Vần thơ diệu ngát êm đềm buổi
Nhịp phách chùng ngây rộn rã lần
Đắm nỉ non lời loang đẹp ngãi
Vun chiều chuộng ý trải nồng ân
Phù du thế sự đừng hay chấp
Cõi tạm đời ai cũng ngắn dần
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét