MÂY GIÓ LƯỢN LỚ
MÂY GIÓ LƯỢN LỚ
[Bát điệp-Ngũ độ]
Đượm tỏa ân nguyền
giữa GIÓ mây
Ngàn năm trải GIÓ
lịm sum vầy
Trăng vờn GIÓ lượn
nồng luôn trẩy
GIÓ bủa lời chao
diệu mãi đầy
Thả GIÓ xuyên lòng
mơ mộng vẫy
Khêu làn mở GIÓ
hẹn hò vây
Màn hương thảm GIÓ
cùng thơm dậy
GIÓ ngạt ngào dâng
thoả mãn nầy
*
GIÓ ngạt ngào dâng
thoả mãn nầy
Êm lời khẽ gọi GIÓ
choàng vây
Triền miên ngọn
GIÓ lùa hương trẩy
Rạng rỡ tầng không
phả GIÓ đầy
GIÓ hỡi cung lòng
ta trở dậy
Tình ơi cõi mộng
GIÓ mơ vầy
Từ đâu GIÓ thổi mà
thơm vậy
Đượm tỏa ân nguyền
giữa GIÓ mây
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét