NHỨC NHỐI LÒNG SẦU


NHỨC NHỐI LÒNG SẦU
[Song thanh-Láy]

Liểng xiểng đường tình loạng choạng trôi
Thương ta ngập ngụa chốn đày bồi
Đành vùi quãng cũ thơm tho nắng
Tắt hết mùa vàng ngượng nghịu môi
Nẻo thảm bần thần trong mịt rụi
Tim đau sụt sịt giữa buồn trồi
Xù lời hiệp nguyện du dương ấy
Mộng mị dần tàn úa héo tôi

Mộng mị dần tàn úa héo tôi
Mơ xưa háo hức trở sầu trồi
Hoài lìa khúc ước bơ vơ dạ
Đã rã lời thề bủn rủn môi
Thảm khổ dầm dề trong nước mắt
Đau cay tới tấp giữa lòng bồi
Nhiều ngày vỡ não te tua cả
Liểng xiểng đường tình loạng choạng trôi

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến