HOÀI THU TRÙNG ĐIỆP


HOÀI THU TRÙNG ĐIỆP
[Bát điệp-Sắc]

Ngợp lá THU Vàng gió mộng ngây
Rừng THU Biếc thẫm đượm hao gầy
THU chiều Tím rịm mơ màng nẻo
THU sớm Xanh rì nhắn nhủ mây
Ảo diệu ngây Huyền THU nắng tỏa
Ngời thơm Trắng nõn vẻ THU đầy
Cầu THU phúc diễm Hồng mai mối
Đỏ thắm THU nồng giữa ái vây

THU nguyền Lục vấn mãi hoài vây
Hạt nắng vờn THU lả lướt đầy
Gió sũng THU Hường  thơm cõi mộng
THU ngùi nẻo quạnh Tái vòm mây
Trăng mời Bạch mã vào THU chín
Nhạc ướp Hoàng THU gõ phím gầy
Lịm ngát THU mờ Lam khói quyện
THU lòng tỏa đượm thắm Điều ngây

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến