NGÀN NĂM CHUNG THỦY


NGÀN NĂM CHUNG THỦY
[Thuận nghịch độc]

Giông bão ngập nhiều khổ nợ duyên
Thảm thê sầu ước lỡ xưa nguyền
Hồng ngơ ngẩn mãi ngừng môi chạm
Huệ đớn đau hoài lãng mắt xuyên
Trông đợi ướp hồn khao khát lửa
Đắm say tràn mộng vấn vương thuyền
Nồng quên ái kiệt tình mơ rã
Bông héo rũ đời mịt xám uyên
*
Uyên xám mịt đời rũ héo bông
Rã mơ tỉnh kiệt ái quên nồng
Thuyền vương vấn mộng tràn say đắm
Lửa khát khao hồn ướp đợi trông
Xuyên mắt lãng hoài đau đớn huệ
Chạm môi ngừng mãi ngẩn ngơ hồng
Nguyền xưa lỡ ước sầu thê thảm
Duyên nợ khổ nhiều ngập bão giông

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến