DẶM NGÀN SẮC THƯƠNG


DẶM NGÀN SẮC THƯƠNG
[Toán-Sắc]

BA chờ BỐN đợi khuyết tình XANH
BẢY ngóng MƯỜI trông XÁM cội cành
NỬA giấc VÀI canh bừng TRẮNG dã
ĐÔI lần SÁU khắc dậy HỒNG quanh
Vành tim MẤY nẻo đâu VÀNG bợt
Tấm dạ BAO chiều vẫn BIẾC nhanh
Gió bão  MUÔN trùng ĐEN cả kiếp
Môi HƯỜNG TRIỆU vẻ dệt ngời tranh

HAI ĐIỀU ghép lại sáng bừng tranh
MỘT khúc tình thơ ĐỎ rực cành
Chớ để CAM lòng NĂM tháng đợi
Hay đừng BẠC dạ NHỮNG lời quanh
BA ĐÀO dậy sóng thuyền VÔ trũng
TỬ lộ ngăn đường kiếp BÁN nhanh
TÁM nẻo HỒNG trần duyên thắm đẹp
Thương hoài CHÍN cõi mượt mà XANH

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến