TINH KHIẾT LÒNG SEN


TINH KHIẾT LÒNG SEN

Ngọc sáng trong đầm một cánh sen 
Từ sinh chỗ thấp vẫn đâu hèn
Mưa dầm bão quật không sầu trẽn
Nước ngập thân chìm chẳng bị đen
Mãi ngọt ngào bông dù mở kén
Hoài tươi tốt nhụy dẫu loang phèn
Bao đời nhớp lẫn mà lơ thẹn
Đẹp xấu thây người chả nóng ghen
*
Đẹp xấu thây người chả nóng ghen
Lòng thơm nết đượm kể chi phèn
Vui vầy ý rạng tìm hương mén  
Phảng phất tâm lành né chỗ đen
Giữa chốn sương mờ danh chẳng lẹm
Mình nơi nước đục chí không hèn
Rồi nương cửa Phật thờ Tam Bảo
Ngọc sáng trong đầm một cánh sen

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến