TƯỞNG LÀ VĨNH CỬU


TƯỞNG LÀ VĨNH CỬU
[Ngũ độ]

Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà
Âm đàn sáo vọng trỗi huyền ca
Vì tâm dối xảo hù thiên hạ
Bởi miệng lừa gian sánh lão tà
Có phải mơ thề bay quãng lạ
Nên rồi mộng cảm léo miền xa
Làm bao ước nguyện đành xô ngã
Uổng mối tình xưa loãng đượm đà
*
Uổng mối tình xưa loãng đượm đà
Đêm dài thổn thức vọng ngoài xa
Người đi bỏ lại vành tim rã
Cõi nhớ về thăm kỷ niệm tà
Lỡ dở hôm nào câu luyến sạ
Âm thầm buổi ấy điệu bồng ca
Chiều nghiêng nắng dội niềm đau lả
Cứ tưởng mầm yêu mãi ngọc ngà

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến