TỨ KHOÁI TRÊN ĐỜI


TỨ KHOÁI TRÊN ĐỜI

NHẤT KHOÁI
Mời ăn thượng đẳng loại không hiền
Món lạ tươi giòn lắm cải biên
Sướng miệng an toàn đâu sợ bón  
Lành thân sạch sẽ chớ lo phiền
Trần gian nhất dạ chi bằng lẩu
Giữa thế hoa lầu chẳng khác tiên
Cút rượu bình dân mồi ngất đẫm
Mùi hương ẩm thực tỏa thơm liền
*
NHỊ KHOÁI
Nằm phơi ngủ ngáy khác chi thiền
Ngất ngưỡng du hồn được mãn viên
Quét sạch bao giờ lo gạo mắm
Vèo trơ những bận dính kim tiền
La đà mộng khúc xinh huyền ảo
Giục giã quên đời lắm xỏ xiên
Nhị khoái trời cho cùng tận hưởng
Tàn hơi một giấc dạo bao miền
*
TAM KHOÁI
Hàng chơi có loại rất hay ghiền
Thử phát tâm hồn mãi tưởng liên
Với ả cong vòng y tựa dính
Cùng nhau khít rịt giống như viền
Cao trào hiệp cẩn mơ nhoài núi
Những lúc đua chèo mộng lút phiên
Hứng khởi vô vàn ai cũng thích
Nhằm khi bế mạc đuối cung kiền
*
TỨ KHOÁI
Lòng sôi hãy dạo đến bưng biền
Thoải mái trăm bề ngắm lộng thiên
Nịt cởi thòi lưng chầu thổ địa
Quần bung xả rác rặn eo triền
Êm đềm trỗi khúc loang nồng đượm
Nhẹ nhõm dâng hồn dậy khoái điên
Cỏ suối trời mây cùng gió thoảng
Đều gom một kiểu ngự nông điền

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến