DIỄM ẢO TƠ LÒNG


DIỄM ẢO  TƠ LÒNG

Phảng phất tơ lòng lượn gió mây
Mà nghe ảo diệu ướm đong đầy
Nhờ duyên xướng họa nồng ân nghĩa
Được phúc trao chuyền đượm cỏ cây
Rượu rót bên người mê mải dệt
Tình chan cuối nẻo khát khao vầy
Hồng nhan lãng tử hòa chung ước
Hiệp cẩn tiên bồng ngát thỏa vây
*
Hiệp cẩn tiên bồng ngát thỏa vây
Mà mơ hạnh phúc được sum vầy
Nào quên những bận trong mùa nắng
Mãi nhớ bao lần giữa rặng cây
Nhạc khúc tương phùng tha thiết mở
Vần thơ tái ngộ chứa chan đầy
Trà thơm tửu ngọt cùng trăng sáng
Phảng phất tơ lòng lượn gió mây

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến