MỞ LÒNG TÂM SỰ


 MỞ LÒNG TÂM SỰ
[Giao cổ]

Bình yên trí não giữa sông đời
Hãy tạm vui lòng dạ thắm khơi
Vẫn lộng vầng dương giòn giã tới
Năng choàng ánh nguyệt lững lờ rơi
Dìu thương mộng lấp chìm đau khởi
Vội phả nồng chan hát dậy trời
Gắng giữ tâm hồn luôn nhịp mới
Cho tình ái cũ khó mà vơi
*
Cho tình ái cũ khó mà vơi
Số mệnh thành hư phó mặc trời
Hãy sống ngay đường luôn ướp đợi
Năng đầy sạch lối chẳng tàn rơi
Càng tim dạ ấy thường lem vợi
Vẫn nghĩa nhân này mãi sáng khơi
Đắng ngọt thăng trầm thay đổi tới
Bình yên trí não giữa sông đời

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến