LẮM NẺO NGỠ NGÀNG


LẮM NẺO NGỠ NGÀNG
[Tiệt hạ-Ngũ độ]

Những mối tình thơ mấy kẻ từng
Đâu dè lỡ bước lụy hồn rưng
Hay nhìn ảo mộng nào tung hứng
Lụn thấy huyền mơ đã bít bừng
Khiến nổi tim lòng luôn chẳng đứng
Nên rồi cuộc sống chợt dần ngưng
Thời gian nhủ liệu hoài tương xứng
Hoặc chỉ dằng dai kiểu có chừng
*
Hoặc chỉ dằng dai kiểu có chừng
Đau hoài chẳng thể muốn là ngưng
Làm sao kỷ niệm không mờ chững
Để nuộc thời gian mãi rạng bừng
Vẫn tưởng mai này ngan ngát lựng
Đâu dè mốt nọ thẫn thờ rưng
Vào khuya lạnh lẽo thèm ai nựng
Những mối tình thơ mấy kẻ từng

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến