ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG


ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
[THTK-Trắc bằng]

KẺ hèn tí tởn hay mờ lối
CHỘT cả tâm hồn gây loạn rối
HOÀI chẳng ra gì bỏ kéo lôi
KHOE không được mãi đừng xâu nối
GIỮA đường vỗ ngực chính đồ ôi
ĐÁM bạn khều vai tày thịt thối
MÙ mịt ươn rùm ở chót môi
THẰNG NGU THẢ PHỊA BÊN NGƯỜI TỐI
*
THẰNG dốt chơi trò kiểu bất lương
NGU si giở quẻ gạt dân thường
THẢ câu đạo nghĩa chuyên lòn hướng
PHỊA chỗ thanh lầu để bán hương
BÊN sạch sành sanh đòi ngất ngưởng
NGƯỜI teo tẻo tẹo muốn cương cường
TỐI tăm trí não nhầm loan phượng
KẺ CHỘT HOÀI KHOE GIỮA ĐÁM MÙ*

HANSY
*Theo ý câu: Giữa đám người mù, kẻ chột mắt là vua

Nhận xét

Bài đăng phổ biến