VỀ PHÍA MẶT TRỜI
VỀ PHÍA MẶT TRỜI
(Ngũ độ thanh)
Hàng đêm nhủ dạ bớt men sầu 
Để khối ân nguyền rã lịm sâu 
Đã hết chuyền trao lời quyện thỏa
Thì thôi lãng tránh nuộc mong cầu 
Vầng dương sẽ rạng đơm ùa nắng
Tháng bảy qua rồi giã biệt ngâu 
Tất cả đều như làn huyễn mộng 
Đài trang điểm phấn tựa ban đầu
Đài trang khỏa phấn tựa ban đầu
Rạng rỡ bao ngày đổ suối ngâu
Bởi trách môi hồng chưa mãn nguyện
Thì thương dáng ngọc vẫn cơ cầu
Tàn dương vỡ ánh chiều đan mỏng
Ngỡ dạ gieo ngàn tiếng tủi sâu
Lịm mãi câu tình yêu cháy dở
Người đi để mãi áng thơ sầu!
Rạng rỡ bao ngày đổ suối ngâu
Bởi trách môi hồng chưa mãn nguyện
Thì thương dáng ngọc vẫn cơ cầu
Tàn dương vỡ ánh chiều đan mỏng
Ngỡ dạ gieo ngàn tiếng tủi sâu
Lịm mãi câu tình yêu cháy dở
Người đi để mãi áng thơ sầu!
HANSY – QA

Nhận xét
Đăng nhận xét