KHOẢNH KHẮC CHÙNG

KHOẢNH KHẮC CHÚNG

Mỗi khoảnh khắc chùng xuống giữa lòng đau
Nghe giấc trở gọi nhau về kỷ niệm
Ngùi hoải hoang úa tàn vào khâm liệm
Để dòng thơ miết lịm nỗi ươn trào.

Khoảnh khắc buồn thủng cánh mộng vờn chao
Dồn võng nhớ nghẹn ngào mơ quá vãng
Và những lúc không gian tình quạnh vắng
Rớt về đâu hỡi nồng mặn mùa  thương.

Dây tơ rụi, khoảnh khắc bặt lời vương
Cung đàn mỏng chán chường trong phách nhịp
Sao vẫn có những âm nhiều dối bịp
Khiến ngôi tình tội nghiệp xót buồn thêm.

Khoảnh khắc nào nghĩa ái dạt dào chêm
Mà giờ đây cuối thềm nghe trắc trở
Đã nhạt rồi phút giây nồng luyến thở
Khoảnh khắc chùng, khâm liệm một hồn thương... 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến