HUYỄN TÌNH
35.
HUYỄN TÌNH
(Ngũ độ thanh)
Gió trỗi buồn đưa vọng khỏa thềm
Chao lòng khắc khoải dạ sầu thêm
Ngàn cơn ước rạc rài mơ ảo
Ngả ngớn hư huyền vạn nỗi êm
Cứ ngỡ vàng thơm miền hảo diệu
Nào hay bạc thếch cõi thương mềm
Chùng tay kỷ niệm trời lao lớt
Quạnh quẽ tâm hồn buốt tuổi đêm
HANSY
(Ngũ độ thanh)
Gió trỗi buồn đưa vọng khỏa thềm
Chao lòng khắc khoải dạ sầu thêm
Ngàn cơn ước rạc rài mơ ảo
Ngả ngớn hư huyền vạn nỗi êm
Cứ ngỡ vàng thơm miền hảo diệu
Nào hay bạc thếch cõi thương mềm
Chùng tay kỷ niệm trời lao lớt
Quạnh quẽ tâm hồn buốt tuổi đêm
HANSY
NIỀM ĐAU
Giữa mộng chiều nghiêng nắng trải thềm
Tâm tình dõi khứ chạnh lòng thêm
Miền xưa lặng ngỡ ngàng duyên ảo
Khắc khoải mơ huyền cõi diệu êm
Hỏi với trăng thề sao bạc bẽo
Cùng than gió hẹn chẳng thơm mềm
Còn chăng hạnh phước thời hương lửa
Giữa cảnh âm trần bặt tiếng đêm
HANSY
Giữa mộng chiều nghiêng nắng trải thềm
Tâm tình dõi khứ chạnh lòng thêm
Miền xưa lặng ngỡ ngàng duyên ảo
Khắc khoải mơ huyền cõi diệu êm
Hỏi với trăng thề sao bạc bẽo
Cùng than gió hẹn chẳng thơm mềm
Còn chăng hạnh phước thời hương lửa
Giữa cảnh âm trần bặt tiếng đêm
HANSY
QUẠNH QUẼ
Lả nguyệt vàng thưa ánh giữa thềm
Đêm dài quạnh quẽ nuối buồn thêm
Ngày nao ngút ngỡ ngàng kỷ niệm
Rệu rã ân tình thuở ấy êm
Ái hỡi còn đâu dày buổi đượm
Người ơi mấy nữa guộc vai mềm
Thầm thương bóng nhỏ hoài đơn lạnh
Viễn xứ trăng tàn oải mộng đêm
HANSY
Lả nguyệt vàng thưa ánh giữa thềm
Đêm dài quạnh quẽ nuối buồn thêm
Ngày nao ngút ngỡ ngàng kỷ niệm
Rệu rã ân tình thuở ấy êm
Ái hỡi còn đâu dày buổi đượm
Người ơi mấy nữa guộc vai mềm
Thầm thương bóng nhỏ hoài đơn lạnh
Viễn xứ trăng tàn oải mộng đêm
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét