HỒI TƯỞNG

HỒI TƯỞNG 

Chiều xuống chạnh lòng nhớ đến ai
Tình xưa giờ dậy cánh u hoài
Núi sông ngàn dặm mờ xa ngái
Biết làm sao tìm đến em đây? 

Nhớ người con gái tuổi xuân thì 
Trao tình gởi ước  buổi hòa thi
Trăng khuôn mười bảy nồng xuân ý
Lúng liếng mắt ngời ở những khi... 

Ta dõi đời em giữa mịt mùng 
Ơi người, sao chỉ thấy mông lung
Về đâu tìm được đường cho trúng
Để hiệp duyên nhau buổi hạnh phùng. 

Ai như Em, chợt thoáng qua mành 
Nghe niềm hạnh phúc chạy vờn quanh 
Thì ra cũng chỉ là hư ảnh
Ôi, quá vãng nao chẳng trọn lành...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến