VẤN

40
VẤN
(Thuận Nghịch độc)

Sao mãi quặn lòng đau luyến thương
Ngoái sau mùa hẹn hứa thầm nương
Vào đâu ước mộng lời xưa quến
Lặng chốn yêu nồng ái đẫm vương
Chao chọng nghĩa tình đau dạ khúc
Đổi thay duyên nợ xót canh trường
Cao trời hỡi nát tan thề vọng
Rao bán thuở nguyền nuối tiếc hương

Hương tiếc nuối nguyền thưở bán rao
Vọng thề tan nát hỡi trời cao
Trường canh xót nguyệt duyên thay đổi
Khúc dạ đau tình nghĩa chọng chao
Vương đẫm ái nồng yêu chốn lặng
Quến xưa lời mộng ước đâu vào
Nương thầm hứa hẹn mùa sau ngoái
Thương luyến đau lòng quặn mãi sao

HANSY



NỠ THẾ SAO

Sao thế nỡ lòng đổi nhớ thương
Rã tình uyên xót nghẹn ngào vương
Hào chôn mộng huyễn ngày trơ cội
Lệ trĩu mi sầu dạ buốt sương
Chao ái tủi lời đau bóng lẻ
Vỡ duyên hờn giọng khản canh trường
Cao trời hỡi rát ôi thầm quặn
Hoa nguyệt úa nguyền thẫm nuối hương

Hương nuối thẫm nguyền úa nguyệt hoa
Quặn thầm ôi rát hỡi trời cao
Trường canh khản giọng hờn duyên vỡ
Lẻ bóng đau lời tủi ái chao
Sương buốt dạ sầu mi trĩu lệ
Cội trơ ngày huyễn mộng chôn hào
Vương thề nghẹn xót uyên tình rã
Thương nhớ đổi lòng nỡ thế sao

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến