THƯƠNG

THƯƠNG

THƯƠNG lắm người à chữ toại duyên
THƯƠNG trăng phả bóng thuở thơ nguyền
THƯƠNG lòng chung thủy bừng yêu luyến
THƯƠNG dạ khang tào giữ mộng nguyên
THƯƠNG nước mặn mà hương mắt quyện
THƯƠNG mây lờ lửng sắc môi chuyền
THƯƠNG lời đan nhịp mời thơm nguyện
THƯƠNG ngát tim đời gió lộng duyên

THƯƠNG ngát tim đời gió lộng duyên
THƯƠNG sao hồn khỏa lộng hương chuyền
THƯƠNG vần lộng lẫy ngời thơm chuyển
THƯƠNG tứ ngọt ngào thắm đượm nguyên
THƯƠNG ái huyền mơ hoài khúc quyện
THƯƠNG thơ mê đắm nhớ chương nguyền 
THƯƠNG thầm ái cảm trần gian luyến
THƯƠNG lắm người à chữ toại duyên

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến