PHÙ DU
22.
PHÙ DU
Vào ra đơn chiếc lặng tìm ai
Thôi hết thơ giăng với nguyệt cài
Chi nữa mong chờ chi nữa phận
Chẳng còn ngóng đợi chẳng còn mai
Lấp cung vùi mộng chôn lòng đắng
Nhấp chén xua tình ướp cuộc cay
Lãng đãng bên đời dăm phiến ảo
Ơi lòng chung thủy thuở nào phai
HANSY
Vào ra đơn chiếc lặng tìm ai
Thôi hết thơ giăng với nguyệt cài
Chi nữa mong chờ chi nữa phận
Chẳng còn ngóng đợi chẳng còn mai
Lấp cung vùi mộng chôn lòng đắng
Nhấp chén xua tình ướp cuộc cay
Lãng đãng bên đời dăm phiến ảo
Ơi lòng chung thủy thuở nào phai
HANSY
HUYỀN ÂM
Khắc khoải âm buồn vọng nhớ ai
Ngàn năm u lệ thoáng mi cài
Liễu tha thướt giọng cười ma mị
Tiếng hát mê trầm hạc mảnh mai
Ngõ thúy phiêu bồng lâng ảo diệu
Dốc tình lãng đãng bạt sầu cay
Trầm hương giờ đã về đâu tá
Để cánh si huyền lặng tím phai
HANSY
Khắc khoải âm buồn vọng nhớ ai
Ngàn năm u lệ thoáng mi cài
Liễu tha thướt giọng cười ma mị
Tiếng hát mê trầm hạc mảnh mai
Ngõ thúy phiêu bồng lâng ảo diệu
Dốc tình lãng đãng bạt sầu cay
Trầm hương giờ đã về đâu tá
Để cánh si huyền lặng tím phai
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét