PHÙ DU
PHÙ DU
(Ngũ độ)
Buổi lạnh trăng buồn tím ngõ sau
Chao đời điệp khúc giã từ mau
Chùng mi rã ái lèn toang khổ
Nhỏ lệ trôi tình buốt lõa đau
Phách nhịp cung trầm chia nẻo quãng
Thơ đàn giọt hững xước lòng nhau
Mười thương chỉ một nào đâu nữa
Sạch sẽ ân tình trở quá mau
HANSY
(Ngũ độ)
Buổi lạnh trăng buồn tím ngõ sau
Chao đời điệp khúc giã từ mau
Chùng mi rã ái lèn toang khổ
Nhỏ lệ trôi tình buốt lõa đau
Phách nhịp cung trầm chia nẻo quãng
Thơ đàn giọt hững xước lòng nhau
Mười thương chỉ một nào đâu nữa
Sạch sẽ ân tình trở quá mau
HANSY
LẶNG THẦM
Thôi rồi mộng ước chẳng ngày sau
Bởi ái tình kia đã bạc màu
Thả cánh hoa tàn che nỗi vọng
Buông lòng phím gãy chạnh niềm đau
Đành chia cội ngỡ ngàng tim tủi
Khắc khoải môi hờn nỡ đoạn nhau
Cũng biết dương trần âu tạm cả
Sao mà chẳng chịu xóa nguyền mau
HANSY
Thôi rồi mộng ước chẳng ngày sau
Bởi ái tình kia đã bạc màu
Thả cánh hoa tàn che nỗi vọng
Buông lòng phím gãy chạnh niềm đau
Đành chia cội ngỡ ngàng tim tủi
Khắc khoải môi hờn nỡ đoạn nhau
Cũng biết dương trần âu tạm cả
Sao mà chẳng chịu xóa nguyền mau
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét