SỢI BUỒN ĐONG ĐƯA

SỢI BUỒN ĐONG ĐƯA 

Tơ buồn hỡi, sao mày đong đưa mãi 
Để tim này nhói lại thuở nào yêu
Khiến lòng Ta xa xót sáng như chiều
Trong bi thảm hãnh kiêu vừa sụp đổ. 


Mộng lòng ơi, xa rồi ngày xưa đó  
Giờ chỉ còn vô số những tàn tro 
Dõi mắt về thăm thẳm cõi xa mờ 
Bao kỷ niệm khiến bơ phờ tâm tưởng. 

Người vừa đi, tâm hồn Ta vất vưởng 
Vọng dáng hình, ôi tưởng tượng mông lung

Tình nát tan, đau khổ thật khôn cùng
Trời quá vãng chỉ còn là chốc thoáng. 

Ta ngồi lại đong sầu theo năm tháng 
Nhớ về em chỉ biết lặng khóc thầm 
Hỡi sao trời, có thấu nỗi niềm câm 
Đang giãy giụa khiến hồn đơn èo uột… 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến