MIÊN MAN
MIÊN MAN
Màu nắng loang chiều rực rỡ ơi
Mà nghe trong gió tiếng ai cười
Mong về cái thuở trầu cau cưới
Mộng đến hôm nào phượng các lơi
Một khúc thề vang hoài vẫn đợi
Mười phân ước thỏa chẳng khi rời
Miền thương lịm đắm lòng ngâm ngợi
Mai-Phượng chung tình tựa biển khơi
Mai-Phượng chung tình tựa biển khơi
Mùa yêu lồng lộng ngát ngan lời
Mơ màng nguyệt lão se hoài tới
Mải miết hương trầm phả chẳng vơi
Mây biếc lèn cung dào dạt khởi
Mắt nhung rợp sắc chứa chan ngời
Mình trao ái cảm ngàn năm mới
Màu nắng loang chiều rực rỡ ơi
HANSY
Mà nghe trong gió tiếng ai cười
Mong về cái thuở trầu cau cưới
Mộng đến hôm nào phượng các lơi
Một khúc thề vang hoài vẫn đợi
Mười phân ước thỏa chẳng khi rời
Miền thương lịm đắm lòng ngâm ngợi
Mai-Phượng chung tình tựa biển khơi
Mai-Phượng chung tình tựa biển khơi
Mùa yêu lồng lộng ngát ngan lời
Mơ màng nguyệt lão se hoài tới
Mải miết hương trầm phả chẳng vơi
Mây biếc lèn cung dào dạt khởi
Mắt nhung rợp sắc chứa chan ngời
Mình trao ái cảm ngàn năm mới
Màu nắng loang chiều rực rỡ ơi
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét