TÌNH ƯỚC
TÌNH ƯỚC`
Nắng vương tóc gió bồng hơi thở
Người ở phương nao mỏi mắt chờ
Từng đêm khắc khoải ru tình nhớ
Thấy dáng em về giữa giấc mơ.
Cách trở xa xôi vọng tiếng sầu
Biết đến khi nào hết giấc ngâu
Nhiều đêm thảng thốt ngàn cơn nẩu
Vẫn mãi chắp tay gởi nguyện cầu.
*Hai đứa hai đầu uống sông Tương"
Nhớ nhau gởi sóng nước triều vương
Những ngày cách biệt buồn xa vắng
Hãy giữ thơm màu chữ luyến thương…
Mai mốt trùng phùng họa khúc tơ
Kể nghe ái cảm vọng loang bờ
Hạnh phúc giao hòa duyên chồng vợ
Và tỉnh mãi đẹp tựa bài thơ...
HANSY
Nắng vương tóc gió bồng hơi thở
Người ở phương nao mỏi mắt chờ
Từng đêm khắc khoải ru tình nhớ
Thấy dáng em về giữa giấc mơ.
Cách trở xa xôi vọng tiếng sầu
Biết đến khi nào hết giấc ngâu
Nhiều đêm thảng thốt ngàn cơn nẩu
Vẫn mãi chắp tay gởi nguyện cầu.
*Hai đứa hai đầu uống sông Tương"
Nhớ nhau gởi sóng nước triều vương
Những ngày cách biệt buồn xa vắng
Hãy giữ thơm màu chữ luyến thương…
Mai mốt trùng phùng họa khúc tơ
Kể nghe ái cảm vọng loang bờ
Hạnh phúc giao hòa duyên chồng vợ
Và tỉnh mãi đẹp tựa bài thơ...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét