MÀU HOA KỶ NIỆM

MÀU HOA KỶ NIỆM 

Nhành phượng đỏ hôm nào ta mãi ngắm 
Giờ còn không? Thăm thẳm hỡi người thương 
Ta xa nhau thao thức dõi canh trường 
Chung nỗi nhớ niềm thương mùa phượng cũ. 

Có còn chăng tiếng ve sầu ru ngủ 
Góc sân trường giờ ủ rũ người ơi
Ta ngồi đây nghe nhung nhớ dậy trời 
Phượng ngày đó xa rồi trong kỷ niệm... 

Màu nắng muộn loang nhàu trong mắt tím 
Chấp chới hồn chìm nghỉm giữa mông lung
Ngày xưa ơi, quá vãng đẹp vô cùng 
Phượng đỏ thắm như cung tình rực sáng. 

Từng mùa qua trải lòng theo năm tháng 
Ta đong buồn dõi cánh phượng mù bay 
Em bây giờ hoan mộng giữa ngàn mây 
Ta khép lại dư hương trời nhớ cũ... 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến