LÒNG KHUYA
LÒNG KHUYA
Khuya ơi, trời quạnh quẽ
Buốt lòng kẻ cô đơn
Trăng ơi, mây dỗi hờn
Khi tình đau xa xót.
Mưa ơi, sao thảng thốt
Rớt nhuốm lạnh đời ta
Gió ơi, sao mắt nhòa
Xé lòng đời đơn lẻ.
Đêm cô liêu buồn tẻ
Rót chén sầu chậm lơi
Chung thủy vẫn một lời
Yêu người qua vạn kiếp.
Vì sao trầu không hiệp
Khiến cau đắng hồn mê
Mùa thương chẳng chịu về
Thiên thu mờ nhân ảnh.
Ngàn sương ùa tê lạnh
Ta níu mãi hương tàn
Sầu thờ dài miên man
Giữa lòng đau tình vỡ...
HANSY
Khuya ơi, trời quạnh quẽ
Buốt lòng kẻ cô đơn
Trăng ơi, mây dỗi hờn
Khi tình đau xa xót.
Mưa ơi, sao thảng thốt
Rớt nhuốm lạnh đời ta
Gió ơi, sao mắt nhòa
Xé lòng đời đơn lẻ.
Đêm cô liêu buồn tẻ
Rót chén sầu chậm lơi
Chung thủy vẫn một lời
Yêu người qua vạn kiếp.
Vì sao trầu không hiệp
Khiến cau đắng hồn mê
Mùa thương chẳng chịu về
Thiên thu mờ nhân ảnh.
Ngàn sương ùa tê lạnh
Ta níu mãi hương tàn
Sầu thờ dài miên man
Giữa lòng đau tình vỡ...
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét