HƯƠNG CHIỀU

HƯƠNG CHIỀU

Mây chiều lặng lờ trôi 
Man mác duồng theo gió 
Hàng cây xanh mở ngõ 
Ngan ngát lựng tinh khôi. 

Tình vay trả xuyên bồi 
Ắp đầy niềm mong ngóng 
Nợ duyên cầu lịm bổng 
Nguồn yêu mãi luân hồi. 

Nắng rực tỏa bừng ngôi 
Lòng thơm ngào ngạt thắm 
Dù chia xa ngàn dặm
Vẫn tha thiết vành môi. 

Tình mải miết đâm chồi 
Cho hương lòng phả đượm  
Hãy thả hồn -chớ gượm
Đề trầu bén cùng vôi . 

Chiều kỷ niệm đứng ngồi 
Ran hồn màu quá vãng

Khúc tình xưa lãng đãng 
Bê bết cả tim tôi...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến