HOÀI CẢM

HOÀI CẢM
(Thuận Nghịch độc)

Xa cách dẫu lòng thắm thiết yêu
Lả mong chờ lụn dáng nương kiều
Qua nguyền xót ái tê buồn diệu
Rã mộng tan tình buốt quạnh liêu
Hoa nguyệt chốn nào không dấu liễu
Quả nhân đường hiện chẳng âm diều
Ta sầu não trí mê mù điệu
Trà nhạt úa rơi mải miết chiều

Chiều mải miết rơi úa nhạt trà
Điệu mù mê trí não sầu ta
Điều mơ chẳng hiện đường nhân quả 
Liễu ước đâu nào chốn nguyệt hoa
Liêu quạnh buốt tình tan mộng rã
Diệu buồn tê ái xót nguyền qua
Kiều nương dáng lụn chờ mong lả
Yêu thiết thắm lòng dẫu cách xa

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến