ƯỚC VỌNG MỐI MAI

 
ƯỚC VỌNG MỐI MAI
[Thuận nghịch độc]
 
Sân trước gặp người thuở biết ai
Dần thơm phả ngọt đắm môi cài
Gió trăng vờn lả tình nhân thắm
Thân xác cuộn lồng cảnh sắc phai
Diệu ngát phê hoài say vũ điệu
Gần xa lượn mãi xoắn trang đài
Cảm giao hoà rạng ngời hương lửa
Ngân vọng ước thề hiệp mối mai
 
Ai biết thuở người gặp trước sân
Cài môi đắm ngọt phả thơm dần
Thắm tình nhân lả vờn trăng gió
Phai sắc cảnh lồng cuộn xác thân
Điệu vũ say hoài phê ngát diệu
Đài trang xoắn mãi lượn xa gần
Lửa hương ngời rạng giao hoà cảm
Mai mối hiệp thề ước vọng ngân
 
HANSY
*
ĐỢI CHỜ AI
 
Ai chờ đợi nhỏ bóng ngoài sân
Cài thắm giữ hoa mộng tỏ dần
Nhạt bến bờ xưa tình bỏ nghĩa
Phai đời kiếp cũ phận vày thân
Sảnh hè khơi gió xua màu đậm
Đài ngõ tủi hương bện sắc gần
Nhớ vội buồn vơi đầy nẫu cảnh
Mai Đào cánh tỏa vẹn lời ngân
 
Sân ngoài bóng nhỏ đợi chờ ai
Dần tỏ mộng hoa giữ thắm cài
Nghĩa bỏ tình xưa bờ bến nhạt
Thân vày phận cũ kiếp đời phai
Đậm màu xua gió khơi hè sảnh
Gần sắc bện hương tủi ngõ đài
Cảnh nẫu đầy vơi buồn vội nhớ
Ngân lời vẹn tỏa cánh Đào Mai
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến