HỘI THƠ TRĂNG RẰM

 

HỘI THƠ TRĂNG RẰM
[Ngũ độ]
 
Giữa hội trăng rằm vẳng tiếng tiêu
Ngày Thơ nhã ý gởi bao điều
Êm bàng bạc tứ chan hoà cảnh
Đượm phởn phơ vần trỗi xuất chiêu
Chủ khách hàn huyên vồn vã giọng
Quần anh ngưỡng mộ nết na kiều
Đêm huyền diệu ấy say bừng toả
Nữ kiệt thi hào quả đáng yêu
 
Thơ lòng cảm xúc đẫm nguồn yêu
Giọng trữ tình êm thoáng lẩy kiều
Thưởng ngoạn vườn hoa nền nã sắc
Xen cài vũ khúc mượt mà chiêu
Hồn thơm thảo dậy hoà duyên nõn
Cảnh dập dìu bay luyến nhiễu điều
Quyến rũ bao người tan chảy mộng
Tao đàn ngẫu hứng lộng cầm tiêu
 
HANSY
*
HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU
     
Ngày rằm mở hội đón Nguyên Tiêu
Ở chốn lều riêng thoả mọi điều
Rộn tiếng ca hay tràn lắm nẻo
Vang lời hát mượt trổ nhiều chiêu
Văn nhân tụ họp người hòa nhã
Mặc khách vây quanh dáng diễm kiều
Mãn tết tưng bừng xuân gặp bạn
Ô kìa tỏa sáng một tình yêu.
 
Trống giục rồng Lân nhộn tiếng cười
Trăng rằm chiếu tỏ sáng nhiều nơi
Vầng thơ đón tết tình thương gọi
Nốt nhạc chào xuân nghĩa nhớ  mời.
Gặp gỡ giai nhân đầu biển cả
Vui vầy lãng tử cuối trùng khơi
Đêm nầy rộ  nở nguồn  tri thức
Khắc mãi trong tâm phú  tuyệt vời.
 
Hoài Hương
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến