CƠM ÁO KHÔNG THỂ ĐÙA
CƠM ÁO KHÔNG THỂ ĐÙA
[Ngũ độ]
Vì cơm gạo đuổi suốt năm trời
Thân còm cõi bấn trong lành ngủm
Chuỗi oái oăm dày bặt rảnh chơi
Mệt lử buồn xo rầu rĩ dáng
Trầm kha hỗn loạn bét be đời
Thơ gầy đét cỗi khê từ vận
Cảnh ngộ lu mờ dễ đứt hơi
Lắm hãm tài giăng luỵ biển đời
Thảm hoạ quay vòng chi chít lỡm
Ba đào quấy đảo mịt mờ chơi
Đành xây xẩm trí do tiền bạc
Chịu não nề tâm bởi số trời
Ẩn ức trào dâng lòng rạn vỡ
Linh hồn ngã bệnh chẳng hề ngơi
*
CÕI TẠM
Bình ngâm xướng họa nghía lưng trời
Trà hương nửa ấm khơi mùa nhớ
Rượu nghĩa dăm bình tiếp cuộc chơi
Bởi kiếp phong trần đâu lụy số
Mà thân kẻ sĩ phải hư đời
Hồn thơ ý nhạc hoài tươi mới
Cõi tạm yên bình chỉ thế thôi.
Cứ thỏa vần thơ giữa đất trời
Tối thưởng trà thơm vời nguyệt thẹn
Chiều theo nắng nhạt ngắm hoa chơi
Như tình chẳng vẹn thì chia lối
Nếu nghiệp chưa hên hãy kệ đời
Vướng mắc sân si lòng lụy khổ
Chi bằng cứ sống nhẹ nhàng thôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét