HIỆP CẨN TRẦU CAU

 
HIỆP CẨN TRẦU CAU
[Ngũ độ]
 
Quyến rũ mê cuồng cảm dạ ai
Từ khi ngọc nữ ghé chân hài
Mơ giòn giã chuyện lần chia sẻ
Mộng sởn sơ tình cõi tái lai
Ngát nẻo hồn nhiên mùi mẫn ngọt
Hồng duyên mỹ lệ sắt son dài
Và viên mãn dệt nồng hương lửa
Hiệp cẩn cau trầu diễm trúc mai
 
Tơ hồng thánh lễ tận ngày mai
Hứng khởi phòng loan sẽ thật dài
Thể phách tàn canh đờ đẫn hiệp
Xuân tình xả láng mặn mà lai
Nồng mơn mởn sắc bừng hoa nguyệt
Diễm điệu đà hương thoảng gót hài
Nựng mỹ nhân chìm trong khoái cảm
Thiên đường cổ tích giữa trần ai
 
HANSY
*
KHÉO SAI ĐƯỜNG
 
Xin đừng quyến rũ gạ kỳ ai
Vẫn hiểu răng thơ nực ý hài
Sợ chú trai tân nhìn phải dõi
Lo chàng có vợ mến đòi lai
Do vườn lá đỏ bao hồn dại
Bởi ngõ nhà xinh mấy nụ dài
Đến tỏ lời hay xây dựng cõi
Rồi mơ pháo nổ dệt tình mai
 
Xuân bừng rực rỡ lối vườn mai
Nghĩa vẹn tràn mơ nở phúc dài
Giữ đợi tìm hồng khao giấc trải
Vui chờ dạ đẫm gửi trường lai
Rồi thêu nụ biếc khi lần mộng
Sẽ dệt đường vinh buổi gối hài
Chuốt cõi tình xây làm kỷ niệm
Không màng thế sự ngả vào ai
 
Nguyễn Anh Khoa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến