TRĂNG VÀNG TÌNH SỬ
TRĂNG VÀNG TÌNH SỬ
[Ngũ độ]
Vườn khuya ước hẹn đẫm giao lời
Duyên hoà hiệp ý thơm kiều nữ
Ngãi vấn vương lòng tựa biển khơi
Tận hưởng thời gian mùi mẫn khoé
Bừng say mộng cảnh véo von đời
Thiên tình sử đắm nồng hoan lạc
Diệu huyễn tơ hồng khó thể vơi
Cảm đá vàng kia diễm trọn đời
Điệu vũ mê hồn bay bổng quyến
Hương trầm sảng khoái vỗ về khơi
Hoài lưu luyến dạ chiều trao nhẫn
Quyết giữ gìn tim thuở hẹn lời
Bảo trọng vườn yêu dù gió bão
Tin rằng cảnh mộng mãi cùng chơi
*
TÌNH THƠ
Nghĩa nặng, tình sâu, thảo mấy lời
Những cảnh buồn , vui dàn trước mặt
Bao lời ý vị trải ngàn khơi
Vần khi tỏa nắng sang tìm bạn
Tứ bữa dồn mây lại hỏi đời
Lặng ngó ra vầng dương đã tỏa
Tâm nguyền thỏa ước thẹn đầy vơi
Đã chọn vân du hỏi với đời
Mộng cảnh thơ đề treo trước biển
Mơ vần tứ trải lộng ngoài khơi
Nào hay cố hỏi chồn chân ngựa
Lại mãi ôn thêm mổi cánh lời
Nghĩ ngợi làm sao cho nét đẹp
Tâm ngời xướng họa phải đùa chơi

Nhận xét
Đăng nhận xét