TIẾC NẺO THỀ XƯA

 
TIẾC NẺO THỀ XƯA
[Ngũ độ]
 
Ước nẻo tình yêu mãi hiệp thành
Mong cầu hạnh phúc đẫm đời xanh
Ngời bay bổng dạ luồn thơm phức
Ngọt vỗ về nhau toả thắm lành
Cảnh mộng say bừng ngây ngất diễm
Xuân lòng cảm xúc điệu đà thanh
Nồng loan phượng thả giàn mê đắm
Lễ hội tằm tơ phỉ xuất hành
 
Đường yêu cứ tưởng vẹn du hành
Cuối nẻo đâu ngờ bị hãm thanh
Để nghẹn ngào tim buồn mãn kiếp
Làm chao đảo dạ khó yên lành
Duyên tình bỗng chốc tiêu điều bợt
Thể phách xem chừng rệu rã xanh
Nuối mãi ngày nao chờ hiệp cẩn
Thề trăng ước hẹn đã không thành
 
HANSY
*
NIỀM TIN VỠ
 
Một chút niềm tin đổ vỡ thành
Ai dè cũng chỉ góc trời xanh
Tìm chi thuở nọ tim đầy thắm
Nhớ vậy ngày qua buổi trĩu lành
Bởi trách người quên vì nghĩa bạc
Hay tràn kẻ đắm nữa lòng thanh
Mà chăng cõi ấy hoài mong trở
Dẫu nét buồn kia lại bủa hành .
 
Dẫu nét buồn kia lại bủa hành
Như còn  tiếng nọ vẫn ngọt thanh
Thầm duyên để bóng này vai trĩu
Lặng nghĩa cùng mây đó nẻo lành
Trải giấc mơ buồn đành dạ úa
Trao làn gió thổi đã cành xanh
Chờ môi mắt đẫm hoài chốn cũ
Tiếc đã còn vườn ước rũ thành
 
HUONG TINH MUON

Nhận xét

Bài đăng phổ biến