VẦNG TRĂNG HUYỄN DIỆU
TRĂNG VÀNG HUYỄN DIỆU
[Ô thước-Ngũ độ]
Lả lướt mây vờn huyễn diệu
trăng
Trời đêm ẩn hiện ước mơ giằng
Mùi thơm tỏa nệm cưng chiều gắng
Sắc diễm đan lòng cảm nhận thăng
Cổ tích bừng ngây lờ lững nặng
Tình nhân lượn dẻo thiết tha bằng
Mầm yêu động cỡn loang thềm vắng
Vũ điệu mê hồn vút thẳng băng
Mê hồn vũ điệu quyến đường
băng
Rợp nẻo huyền mơ sũng giấc bằng
Nguyện giữ lòng chim đừng phí lẳng
Chăm gìn mộng bướm khỏi trầm thăng
Bồi duyên diễm sắc tình luôn gặng
Cảm dạ đồng tâm ý mãi giằng
Nóng bỏng trầu cau đầy ngãi nặng
Mây vờn lả lướt diệu mùa trăng
HANSY
[Ô thước-Ngũ độ]
Trời đêm ẩn hiện ước mơ giằng
Mùi thơm tỏa nệm cưng chiều gắng
Sắc diễm đan lòng cảm nhận thăng
Cổ tích bừng ngây lờ lững nặng
Tình nhân lượn dẻo thiết tha bằng
Mầm yêu động cỡn loang thềm vắng
Vũ điệu mê hồn vút thẳng băng
Rợp nẻo huyền mơ sũng giấc bằng
Nguyện giữ lòng chim đừng phí lẳng
Chăm gìn mộng bướm khỏi trầm thăng
Bồi duyên diễm sắc tình luôn gặng
Cảm dạ đồng tâm ý mãi giằng
Nóng bỏng trầu cau đầy ngãi nặng
Mây vờn lả lướt diệu mùa trăng
Nhận xét
Đăng nhận xét