THỎA KHÚC TÌNH CA

THỎA KHÚC TÌNH CA
[Ngũ độ]
 
Yêu rồi tưởng nhớ trọn thời gian
Dẫu bị rời xa chẳng úa tàn
Dạ rỡ ràng say bồi cảm luyến
Tim giòn giã đắm dẹp sầu than
Chăm nhìn tỏa đẹp sa đà muốn
Diễm hẹn bừng thơm khấp khởi tràn
Ước mãi dìu nhau về mộng cảnh
Tơ hồng Nguyệt lão nối tình ban
 
Những muốn tim người cảm động ban
Vầng trăng hạnh phúc diễm mơ tràn
Say đờ nẻo nguyệt tươi cười trỗi
Ủ ấm môi tình sạch sẽ than
Ngọt lững lờ hương bền đắm sảng
Ngời thơm thảo mộng khó phai tàn
Vườn yêu hiệp cẩn khờ ngây ướp
Đã hẹn thương rồi chẳng dối gian
 
HANSY
*
PHÚC PHẬN
.
Bên người dạo bước ở trần gian
Bão quật mưa rơi chẳng héo tàn
Khổ sướng buồn vui nào giận dỗi
Tươi dàu khó nhọc chẳng hờn than
Ngày đêm vẫn ước duyên tình đượm
Dạ ý hoài mong nghĩa đức tràn
Đó phận trao rồi ai rũ bỏ
E rằng phải tạ phúc trời ban!
.
E rằng phải tạ phúc trời ban
Biết rõ cơ duyên quả lại tràn
Phật Chúa bao đời không dỗi quở
Con người một phút cũng hờn than
Trần ai chẳng thiếu gương mờ nhạt
Cõi lụy nào vơi cảnh héo tàn
Bản lãnh đâu màng chi được mất
Bên người dạo bước ở trần gian!
 
Lê Thuấn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến