CÔ THẦY NGHĨA TRỌNG
CÔ THẦY NGHĨA TRỌNG
[Thuận nghịch độc]
Mãi nhớ ơn này khắp chốn nơi
Đầy sổ sách tâm đành mỏi chạy
Bủa trăng trời việc gắng tươi cười
Xây tình chữ cảm lan tràn đẹp
Dệt đức vần thương quyện quấn ngời
Dày phước hưởng sâu nhờ dỗ dạy
Rầy la lắm thuở cốt thơm đời
Dạy dỗ nhờ sâu hưởng phước dày
Ngời quấn quyện thương vần đức dệt
Đẹp tràn lan cảm chữ tình xây
Cười tươi gắng việc trời trăng bủa
Chạy mỏi đành tâm sổ sách đầy
Nơi chốn khắp này ơn nhớ mãi
Người-Ta khắc trọng nghĩa Cô Thầy
ĐÓA HOA TẶNG NGƯỜI
Đẫy trọn tâm lòng mến gửi nơi
Đầy thắm ngọt muôn ngàn sắc khởi
Ắp nồng thơm tỷ vạn hương cười
Xây niềm dạ vững bền hoan ngợi
Nẩy ước lòng kiên mạnh sáng ngời
Dầy nghĩa ấy muôn đời cảm tới
Thầy ơi ngọc đóa tặng dâng người
Tới cảm đời muôn ấy nghĩa dầy
Ngời sáng mạnh kiên lòng ước nẩy
Ngợi hoan bền vững dạ niềm xây
Cười hương vạn tỷ thơm nồng ắp
Khởi sắc ngàn muôn ngọt thắm đầy
Nơi gửi mến tình tâm vạn đẫy
Người dâng tặng đóa ngọc ơi thầy
Nhận xét
Đăng nhận xét