VẪN CỨ MÃI LÀ...

 
814
VẪN CỨ MÃI LÀ...
 
Ta sẽ là cơn mưa của đời Em
Thắm đượm thương yêu, chả nem ngào ngọt
Tí tách lời mơ, tỏa hương bồng bột
Mưa tình yêu kìm giữ chốt thời gian.
 
Bài tình ca viết vội giữa trăng ngàn
Làm gia bảo của những tranh tình sử
Cám ơn Em mãi hoài luôn gìn giữ
Buổi hẹn thề cháy bỏng cả ngàn sau.
 
Đời sẽ vui khi rạng rỡ muôn màu
Tình mãi đẹp dù nắng mưa vướng bận
Mình ôm ấp mộng ngời chan đào mận
Để tâm hồn rộn rã những hoài mong.
 
Ta mãi là chú bé dậy tim hồng
Bừng thơm thảo giấc mơ tình tuyệt diệu
Hãy cùng nhau hòa ca vào muôn điệu
Để cung nguyền lộng lẫy giữa trần gian...
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến